Đại La


[Góc khen + chút chê]
Bún đậu mắm tôm quán 78 Lạc Trung
Quanh khu nhà mình thì mình chỉ ăn bún đậu mỗi nhà này dù ra bún đậu cây bàng Đại La cũng không xa nhưng mà nhìn ngốt quá chả muốn vào.
Bún đậu xuất đầy đủ 40k có: bún, đậu, dồi rán, chả cốm, thịt chân giò luộc, rau sống.
Nói chung là các món đều ngon: đậu mềm, thơm, mình thích rán già ngoài giòn trong mềm; dồi rán nhân ngon, thơm;...
Mắm tôm ở đây ngon, pha rất chuẩn, mình hay chấm ngập bún nên là có lần ăn phải xin thêm mắm Nhưng hôm qua đi ăn thì lại thấy mặn hơn bình thường, hỏi chủ quán thì bảo là giờ quán giảm lượng đường trong mắm để mn gia giảm thêm theo ý vì có người thích ăn mặn ngọt khác nhau, mình thấy thế cũng hay vì có thể tự pha cho vừa ý mình.
Giả cầy ở đây thì mình thấy bt, ăn hơi nhàm, kiểu ko có gì đặc sắc ấy. Bt ít ăn hỉa cầy lắm mà hôm qua bà chị hứng lên nên gọi 1 suất bún đậu đầy đủ và 1 suất bún giả cầy nhưng m ăn ko ưng. Hình như 40k/bát thì phải
- Ở đây bán cả lẩu và rất nhiều món khác. Nhưng mình chỉ toàn ăn bún đậu và một lần ăn lẩu riêu cua bắp bò ở đây. Lẩu nói chung ăn được nhưng ko đặc sắc, đồ đầy đặn, giá cả hợp lý.
Không gian quán rộng rãi, thoáng mát. Tầng 2,3 có điều hoà, tầng một thì ngồi quạt nhưng cũng mát chứ ko nóng. Có hôm trưa nóng chui lên tầng 2 ngồi điều hoà ăn bún đậu mắm tôm, ăn xong đứa nào cũng "nồng nàn", thế nhưng mà nóng thì cũng bất chấp hết
Nhân viên phục vụ nhanh, lễ phép, cô chủ quán vui tính và cũng rất thoáng.
Quán bán từ trưa đến 12h đêm nhé, bún đậu ăn giờ nào cũng có. Ở đây đồ làm rất cẩn thận, sạch sẽ, đồ được giữ trong tủ mát nên ăn ko lo ôi thiu hay để lâu đâu. Buôi trưa dân VP khu này ra ăn đông lắm, mình cũng hay gặp các chú bên bến xe buýt ăn ở đây.
Trong hình là đậu, dồi,... cho một người còn bún thì là cho 2 người nhé, chị mình ăn bún giả cầy để chung vào luôn, đậu với dồi còn bị lấp một ít dưới rau. Bát giả cầy đã bị gắ mất 1 miếng trước khi m kịp chụp nên hơi bị nhếch )))
Bánh mì 94 Tuệ Tĩnh
Lần trước review bánh mì phố Huế xong có bạn giới thiệu chỗ này, ngay cạnh viện nên ra thử luôn. Quán có nhiều khá nhiều loại nhân để chọn như: pate, chả, jambon, xúc xích, trứng,... cô chú ý có menu dán bên cạnh xe hàng với giá chi tiết.
Như trong ảnh là bánh mì thập cẩm 15k có pate, chả, jambon, dưa chuột. Bánh 20k thì có thêm xúc xích, 25k thì thêm xúc xích, trứng nữa. Bánh nói chung ăn khá ngon, đầy đặn nhưng ko quá đặc sắc. bánh được nướng trong lò thuỷ tinh nên ăn nóng đều và giòn, nhìn rất thích, cảm giác rất sạch sẽ ý. Bánh mì pate trưang ở đây mình thấy được cho khá nhiều pate, và pate ở đây cũng ngon . Nghe chú giới thiệu tất cả đồ đều do nhà chú tự làm cả. Quán bán từ sáng, chiều vẫn có nhưng tối thì mình ko chắc. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Ac cho e xin địa chỉ mấy quán quẩy nóng gần Bách- Kinh - Xây với ạ :((. Trước có quán e hay ăn ở Đại La mà nó phá mất rồi :(((. E cảm ơn.
Edit1: Quán chuyển vào ngõ 128 Đại La chỗ quán Phở Nguyệt gần trường tiểu học Đồng Tâm rồi ạ
Edit2: Có một quán tên là Hải Quẩy ở Tạ Quang Bửu (đối diện cây xăng) ạ
Edit3: Chịu khó đi thêm tý nữa thì đến 149 Nguyễn Lương Bằng có quán bán rất ngon, còn có cả sủi cảo nữa ạ
Edit4: Quán trong ảnh là ở trong ngõ 23 Lò Đúc nhé mn xem tiếp
[Góc kiểm chứng]

-Tầm tối qua mình và ny đi ăn xong chợt nhớ ra rằng trước đó cũng đã note lại review của một bạn trong nhóm về bingsu để đi thử tại cũng khá lâu rồi mình chưa ăn.
*CHURRO KING:
-Trước đó lâu rồi thì mình có thử bingsu của Churro King tại tầng 5 Vincom Phạm Ngọc Thạch nhưng cũng chỉ ở mức bình thường. Mình và bạn gọi bingsu xoài và bingsu injeolmi, hình như có mỗi 1 size thì phải tại mình thấy bát ai ăn ở đấy cũng cỡ giống nhau. Lúc mang ra trông nhỏ nhỏ xinh xinh nghĩ bụng mấy thìa thôi là hết ai ngờ 2 con chật vật mãi mà k hết được. Bingsu xoài thì xoài khá chua nhưng sốt lại ngọt và thơm nữa,còn bát injeolmi kia thì bánh gạo lèo tèo được 5 lát mỏng dính,bột đậu không có gì đặc sắc,đậu đỏ siêu ngọt.Cả hai bát ăn càng về cuối càng nhạt và đá cục nhiều.Hình thức cũng bắt mắt,quán bé,nhân viên phục vụ tốt và hình như với cái giá 45k/bát thì như vậy cũng ổn.Đánh giá: 6/10.
*OKBINGSUL:
-Mình và ny từ dưới Đại La mò lên tận Nguyễn Phong Sắc để ăn thử hơi xa nhưng vì miếng ăn nên cũng cam chịu. Lúc mình đến nhìn từ xa thấy quán vắng tanh vừa đỗ xe thì thì có thêm 2 đôi khác cũng đến ăn, tại đọc review thấy bảo quán bình thường vốn dĩ đã vắng, chắc hôm nay chủ nhật. Quán decor cũng khá đẹp, nhân viên niềm nở, mình chọn bingsu chocolate mini 59k và Ttoekbokki chả cá 65k tổng 124k. Bát siêu nhỏ xinh trong khi xem ảnh review bát cũng khá đầy đặn vì quá tin nên mình chỉ dám gọi theo review sợ k ăn hết nhưng 10 thìa hết veo cái bát. Bingsu thì không chê được vào đâu vì ăn xốp mịn, ngọt từ trong ra ngoài mỗi tội bát bé không như trong ảnh bài review trước đấy.Hơi so sánh 1 tí nhưng size lớn ở đây bằng size mà mình ăn ở Churro King không biết bingsu hoa quả có to hơn không hoặc đại loại là giống như ảnh trên menu. Tteokbokki ăn cũng bình thường, bánh gạo dai, chả cá cũng nhiều, sốt loãng,không cay lắm.Đánh giá:8/10.
-Đây là ý kiến cá nhân của bản thân mình và cũng là lần đầu tiên mình review nên lời văn hơi lủng củng ạ.
Mong ad duyệt bài cho em ạ. xem tiếp
[Góc Review] Vịt quay Jacky 77 Đặng Văn Ngữ
Hôm nhìn quảng cáo trên foody hấp dẫn quá nên e vs bạn e rủ nhau ra đây ăn thử.
Điểm cộng: đồ ăn nhìn siêu hấp dẫn ạ ) đây là ảnh hai món e ăn là cơm xá xíu vs mì trộn vịt quay
Một suất thế kia thịt nhiều ăn ko hết, thịt xá xíu sốt đậm đà, xin thêm cơm free ạ ))
Nhân viên chắc do quán mới mở nên nhiệt tình vs thái độ tốt lắm ạ
Điểm trừ: mang tiếng là quán vịt nhưng mn đến đây chỉ nên gọi món có thịt xá xíu thôi ạ, vịt nhìn cũng hấp dẫn nhưng ăn ko đậm vị, chán hơn mấy hàng vịt e hay ăn ở Đặng Tiến Đông hay Đại La nữa ạ.
Không nên gọi cơm rang vì cơm khô mà cũng không ngon, ko có rau ăn kèm như khi gọi cơm trắng vs mì Quán hơi ít bàn hôm e đến đông phải đứng chờ mới có bàn
Giá cả: Một đĩa một con vịt tầm hơn 300k, còn một suất cơm hoặc mì nt kia tầm 45k, thêm trà đá vs nước là khoảng 50k/ng
Nchung đây sẽ là quán e đến mỗi khi thèm thịt xíu )) tiện thể mn cho e xin mấy chỗ ăn vịt ngon quanh Đống Đa vs xem tiếp
[Góc Khen] [Ship đồ ăn ngon - nóng - rẻ - sạch sẽ ]
mà lại siêu lười bày đồ ra tự nấu nướng như mình, rồi còn cả lười phi xe ra cửa hàng mua về ăn nữa thì đây là địa điểm tuyệt vời đấy ạ ))
Cô í làm tại nhà và nhận ship. Ship gần cô freeship, ship xa thì chỉ từ 10-20k. Quan trọng là đồ ăn ship đến món gì cũng vẫn còn nóng ngon. Suất ăn đầy đặn, nêm nếm vị rất vừa miệng. Quan trọng hơn là cô làm đồ rất sạch sẽ mà giá cả vẫn quá sinh viên
Set như hình mình gọi:
- 1 Kimbap thường
- 1 Kimbap chiên
- 1 Tok double phômai double trứng
ship từ đại la lên ngõ huế bao gồm cả tiền ship r mới hết có 75k thì phải. Ăn cũng lâu r nên k nhớ rõ nhưng chỉ tầm đấy. Vì hôm nay lại gọi cô ship đồ cho ăn trưa nhớ ra nên review lại cho mng ))
À ăn nên gọi kimbap cua nhé ngon hơn kimbap thường đấy ) 1 suất kimbap cua của cô 18k ( t vừa gọi ship xong ) giới thiệu cho ai ăn cũng phải quay lại khen vs mình công nhận ngon mà rẻ thế
Địa chỉ: 114 Đại La ( cô chỉ nhận ship hoặc tự qua lấy đồ nhé. Nhà cô k có chỗ ngồi ăn đâu ạ )
Sđt : 097 6665142 xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Cho các bác quanh khu Bách Kinh Xây thèm bún đậu mắm tôm mà lười đi xa thì hãy vào đâyyyy. Hôm nay em ăn lần đầu mà thấy ngon hơn bún đậu gốc bàng ở Đại La ấy. Đây là mẹt 2 suất đầy đủ có đậu, thịt, chả cốm và dồi. Đầy ú ụ mà ăn ngập mồm luônnnn. Quán để sẵn ớt đường quất cả bột ớt để các bác tha hồ nêm mắm cho vừa miệng ạ. Lại có cả điều hòa ôi mát rười rượiiiiiiii
30k/suất đầy đủ, trà đá 2k/cốc và nước đậu 5k/cốc ạ
Edit: Hình như địa chỉ là 319 Bạch Mai ạ,mình không nhớ rõ số, bên ngoài có treo biển bún đậu mẹt xem tiếp
P/s: địa chỉ hình như là 17 Đại La
Tên quán hình như là Nhà hàng sủi cảo đài loan :((
Để tối đi ăn để ý kỹ xem huhu xem tiếp
Góc “Rì viu”
Hôm qa đọc đc bài về hàng đồ Tàu ở Đại La, thấy ngay gần nhà nên phi ra thử liền. Kết quả thu đc như sau :
- Sủi rán mà cứ ngỡ sủi luộc, dính dính 1 tí trứng được đính kèm )
- Bát mì như ảnh, khoảng 3 miếng sườn to như đốt ngón tay, may mà dừ ngon ) nước dùng thì tuyệt vời, không khác gì nước sôi, nhạt nhẽo đến kinh )
Tóm lại siêu chán ) Không có gì đặc sắc để thử xem tiếp
[ Góc rì viu]
Bún ốc số 4 ngõ 128c Đại La
Nay mới thấy có bạn review bún ốc cũng ở Đại La mới sực nhớ quán này cũng ở Đại La mà khác ngõ
Phải nói là nước dùng quyện với riêu siêu đậm đà, thêm ớt chưng rồi ăn kèm rau sống thì cực thích. Riêu cua được xào đúng kiểu, ăn ko hề tanh mà thơm ngọt, hoà vào với nước dùng, bình thường mình ko thích húp nước mà ăn ở đây sạch bát luôn )
Bò và ốc thì không nổi trội lắm, ốc to giòn, béo, ốc bé hơi ít mà nhiều con vẫn lẫn ốc con hơi lạo xạo chút, đậu cũng hơi ít có 5-6 miếng thui @@
Giá cả cũng ko quá rẻ, dao động 25~40k ( bát như hình 40k)
Rau sống nguyên rổ to, ai thích ăn có thể thoải mái lấy thêm
Điểm trừ là quán ở ngách, nhà hơi bé nên nhiều khi đông là phải ngồi ngoài trời, nền lại là đất sỏi hơi ko thoải mái lắm
Hình như chỉ bán sáng đến tầm trưa thôi thì phải xem tiếp

Hôm trước tự nhiên thèm miến lươn vl lên đây la liếm thì k tìm thấy bài ai review về em nó :((( Thế là tự đi lang thang và vào thử hàng miến lươn đầu tiên nhìn thấy. 1 bát như ảnh là 30k nhưng siêu nhiều cả lươn mềm và lươn giòn. Nước dùng ngọt, thơm; lươn không có vị tanh, ăn đặm vị.
Điểm trừ là quán khá bé và nóng. Nhưng vì miến quá ngon nên hnao thèm sẽ lại ra ăn tiếp.
Địa chỉ: 43 Đại La (đối diện hàng cơm Hến thì phải) gần phía Trương Định ý.
Mở từ tầm 6r sáng đến 9r tối thì phải. Hnhu cô không bán chiều xem tiếp
NEM NƯỚNG HÀ ANH
Ki Ốt 502 Nhà D1, Ngõ Tự Do, Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, HN
*Góc chế bai:
Trên foody review tốt, trên fb cũng có vài bài
Chẳng hiểu các bạn khen quán này nghĩ gì
Hay là do chất lượng quán giảm đi nhỉ, thực sự từ bé đến giờ t chưa từng ăn ở quán nào BẨN KINH KHỦNG như thế này
Ok vậy nhận xét từng phần nhé
*Vị Trí: gần đường Đại La, dễ tìm, cái này thì ổn (mà cũng chẳng cải thiện được tí chất lượng nào của quán đâu )))) ).
*Gửi xe: ở nhà người dân thì phải, 2 ông bà rất nhiệt tình, chỉ chỗ gửi xe, viết vé, dắt xe hộ khách, điểm này thì đáng khen 1 chút (it's 4 free).
*Gọi đồ: cũng nhanh đấy, bằng máy chứ không làm thủ công, thái độ nhân viên hơi khó chịu , gọi cả nước ở chỗ đấy thì là quán bên cạnh làm.
*Chỗ ngồi: hđấy trời mưa mà quán đông, 12 đứa thì không có đủ bàn ở trong, phải ngồi ở ngoài 1 lúc để đợi, lúc sau bà bán nước vào set up mãi mới được 1 chỗ, tưởng tốt hơn vừa nãy .
QUÁ SAI LẦM RỒI, thà ngồi trời mưa còn hơn vào bên trong, bàn ghế bẩn không thèm dọn, đến mức bọn e còn phải lấy giấy tự lau ghế vì QUÁ BẨN, chỗ ngồi thì tối, tường bẩn đầy vết mốc, gọi dọn bàn thì 15 phút mới ra, OK,trong lúc đấy bọn e lau đũa...
Ôi mẹ ơii, hú hồn cái (i) còn nguyên, CẢ ỐNG ĐŨA VÀ HỘP GIẤY ĐỀU CÓ LÁ NEM ƯỚT ƯỚT kiểu nát ra vì để lâu ý, gọi nhân viên ra thì ông ý không nói gì )))
Ồ chắc vui ta
Còn không thèm mang ống đũa và hộp giấy mới ra cho khách, gọi đến lần thứ 3 thì bọn e phải tự lấy giấy ăn của mình trong túi để lau đũa và 3 ĐỨA DÙNG CHUNG 1 ĐÔI ĐŨA, GIẤY ĂN MANG Ở NHÀ ĐI (vì hôm đấy bị sổ mũi nên e mang theo)
*Đồ ăn: ồ cuối cùng cũng được ăn rồi, nhìn vào mẹt nem, waoooo, ấn tượng đầu tiên là ÔI CÁI ĐÌN ĐỊT thánh thần thiên địa ơi, cái lá nem để dưới đống rau ướt rồi mềm ra thì ai dám ăn ))))), thôi tạm vậy
Sốt tạm được, hơi nhiều tỏi.
Nem nguội ngắt, thực sự là không có gì nóng cả, trời bên ngoài thì mưa, nhìn cái nem mà cố nuốt cho đỡ phí . Thấy được review tốt thế nào chứ có khi e tự làm còn ngon hơn.
*Đến đồ uống nè: trà chanh 10k 1 cốc, TRÀ CHANH KHÔNG CÓ TRÀ, nước đường pha với cái gì thì nói mẹ ra đi, phân thành 2 tầng luôn mới gớm chứ, mà cái bên trên chắc cũng chẳng phải nước cốt chanh đâu , bán mẹ trà đá đi còn ngon hơn.
Thôi chê vậy thôi chứ ngoài 2 ông bà trông xe thì quán đ ra clq gì cả xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Tự dưng mình thèm kimbap quá mà cô ở Đại La mấy bạn vừa review lại k bán tối nên mình khẩn thiết nhờ các ace cho m xin địa chỉ chỗ nào h này bán kimbap tok cơm trộn các kiểu ở quanh mạn minh khai lạc trung mà có ship thì càng tốt ạ
Tiện thể cho e hỏi chị nào mà ở gần mạn này bán bltm lần trc e bảo đặt của chị mà quên tên fb r. H này chị còn bánh thì ới e vs ạ xem tiếp
;)Quán Phở dành cho các bạn k thích mỳ chính và thích phong cách lịch sự sạch sẽ...
Nghe nói đến Phở Mẹ Việt ở Đại La nên sáng nay tiện đường tạt qua ăn thử và mình có vài Rìviu về quán nhé.
* Điểm cộng:
- Quán sạch sẽ, nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình.
- View quán đẹp, nhỏ nên ấm cúng.
- Giá cả rẻ so với những gì các bạn nhận được trên khay và cách phục vụ của nhân viên.
- Nước phở k có mỳ chính nên sẽ hợp với các bác nào k thích ăn mỳ chính.
- Bò chín mềm dai vừa phải, bò tái mềm ngọt thịt.
- Quẩy giòn rất ngon.
** Điểm trừ:
- Nhân viên khá nhanh nhẹn hỏi khách nhưng hôm nay mình ăn lúc 7h quán chưa đông khách nhưng mặc dù bạn nhân viên ghi oder rất kĩ nhưng khi bê đồ ra vẫn bị nhầm tận 2 lần ( mình gọi 1 phở tái k hành và 1 phở chín thì lại mang ra 1 tái có hành và 1 tái chín. Mình dễ tính nên k đổi lại bát tái chín của mình mà chỉ đổi lại bát tái có hành ) Chắc mới mở nên các bạn nhân viên còn sai xót nên có thể thông cảm đc.
- Về nước phở thì....... như nước phở khách sạn. Nước phở chưa mềm chưa ngọt mà chỉ có vị mặn ( độ ngọt của xương chứ k phải của mỳ chính nhé. Và mặn là độ mặn vừa phải của nước dùng chứ k phải mặn quá khó ăn ). Nước phở chưa có độ thơm của nước phở xưa nên khi ăn vào sẽ cảm thấy nhạt nhẽo k mùi vị j cả. Chỉ cần nước phở thơm hơn thì bát phở sẽ hoàn hảo hơn.
Đây là đôi nét cảm nhận của mình về quán Phở Mẹ Việt. Quán hợp với các bác k thích mỳ chính và thích phong cách lịch sự và giá cả phải chăng nhé.
Chúc các bác ngày mới zui zẻ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các bác cho em hỏi quanh khu Trương Định - Bạch Mai - Đại La - Minh Khai - Đền Lừ có quán nào bán mì trộn xúc xích ko ?
Mấy hôm nay e lên cơn nghiện mà ko tìm đc quán nào ưng cả

Edit : e toàn ngồi nhấm nháp trong quán net thôi chứ về nhà là chỉ có hốc cơm mẹ nấu, ko đc ăn mì đâu xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Vì mình là con nghiện bún đậu nên đọc review mà thấy gần nên cũng xách mông lên đi luôn cho nóng.
Quán bán từ 9h-14h, có thể sớm hơn nếu hết hàng nhé. 319 Bạch Mai nhé.
Mình gọi 1 mẹt to 55k như ảnh mà ăn no dã man, siêu nhiều nhân ý. Điểm cộng ở quán là đậu phụ rán ngon, ngoài giòn trong mềm với thơm nữa. Có sẵn quất, ớt, đường để tự pha mắm nhưng mình thấy mắm tôm ở Đại La vẫn ngon hơn ý. Quán có điều hoà nhưng nếu đi ăn tầm 12-12r thì khá đông, quán ít bàn nên phải ghép nhiều khách ngồi chung 1 bàn (mình không thoải mái chuyện này lắm). xem tiếp
Góc khen và chê
Khen : mình là 1 con nghiện bún đậu, ăn mấy chục nơi rồi nhg công nhận mắm tôm ngon và phê nhất vẫn là bún đậu Đại La, quán cây bàng, địa chỉ bn mình cũng k nhớ, 4 năm ĐH gắn liền với quán bh ra trg rui mỗi lần thèm là mình lại gọi ship trên các group mua hộ r mang đến chứ phi từ Ng Khánh Toàn lên để ăn thì hơi khó cả nhà mình nghiện , mẹ mình lần nào ăn cũng phải băn khoăn là kb ngta cho cgi vào mắm tôm mà ngon thế )) nc đối với bản thân mình thì nơi này là best về mắm tôm r ạ.
Chê : quán bán vỉa hè và cả trong nhà, rất đông, ngồi vỉa hè ghế thì thấp nên khá khó chịu lại chật chội nữa chưa kể nghe mấy cô chú bán hàng kiểu đông quá hay nhầm nhọt nên cãi nhau ỏm tỏi rất vui tai và cả điếc tai nữa đậu thì mình thấy ăn bt, nhg thịt thì k đc ngon cho lắm, kiểu vụn và nh mỡ, chả cốm mình k ăn nên kb, nhg thôi bỏ qua tất cả chỉ vì mắm tôm ngon ạ )) hơi cay nên ai k ăn đc cay thì nhớ bảo nhé
Quán chỉ mở trưa, chắc từ tầm 10h. Nói thèm quá nên mai chắc mình laii gọi ship cứ mua về nhà ăn vừa mát mẻ thoải mái )) 1 suất đậu thịt là 25k, dưa chuột free à còn có cả giả cày nữa ăn cũng tạm đc hinh như 20-30k/1 bát tô con
Cám ơn mng đã đọc bài ạ xem tiếp
[Góc trả bài+khen ngợi]
Hôm trước đọc bài review của chị Thủy về cô bán tok+kimbap ngon nên e đã gọi ăn thử.
Thời gian: e nhắn tin đặt ngay tối hôm c Thủy đăng bài (22/5), hẹn giao đồ ăn ngày 23/5 tầm 10h-10h30. 11h ngày 23/5 chưa thấy đồ nên e có nhắn tin hỏi lại và được cô cho biết là hôm ấy bên cô người ta chưa giao nguyên liệu đến nên không làm được. E đồng ý chuyển sang trưa nay (24/5). 10h30 cô ấy gọi điện lại bảo do đã lỡ xoá mất tin nhắn của e nên e đặt lại. Và thế là e phải chờ thêm 30 phút nữa mới có đồ ăn (hic số e nhọ quá)
Chất lượng: e đặt 2 tok thường và 1 kimbap mix (nửa chiên nửa thường) không cà rốt.
Đồ ăn đến còn nóng Lúc đầu tưởng ít nhưng bày ra thì cũng rất vừa mắt ) Tok cá nhân e thấy ngon, nhiều, sốt không cay lắm nên e rất thích, anh chị nào ăn cay hơn thì bảo cô nhé. Mỗi phần tok có 2 quả trứng cút, của e 2 phần nên có 4 quả. Kimbap e dặn cô không bỏ cà rốt nhưng vẫn thấy, có lẽ bỏ cà rốt ra thì cuộn kimbap của e sẽ ọp ẹp hơn chăng Nhưng cái này không vấn đề gì, khi ăn e tự lấy ra được. Cuộn vừa, chắc tay, cơm không khô không nhão quá, nói chung là duyệt. Ah mấy miếng thường không chiên thì không bị tanh đâu ạ, đi ăn ngoài hàng thỉnh thoảng vẫn thấy
Ship: e ở cuối Trương Định (gần Giáp Bát), ship 10k
Kết luận là với chất lượng và giá tiền như thế này e thấy hoàn toàn hợp lí. Cảm ơn c Thủy đã giúp e tìm được chỗ ăn ngon và rẻ. E để số ĐT cô ở đây mn muốn ăn có thể gọi thử nhé: 0976665142
Link FB cho các bạn tham khảo menu: 512488122/
Địa chỉ cô ấy ở 114 Đại La nhé mn.
Edit: Đĩa e dùng đựng tok là đĩa sâu lòng mọi người nhé, bỏ 2 phần nên nó tràn ra thế kia chứ cũng đầy đặn phết đấy ạ. xem tiếp
[ góc cực kỳ khen ]
Bún cá nước / trộn : 25k -121 Đại La
Bán từ : 6:00 sáng => 2:00 chiều
Cực ngon , bát đầy ú ụ luôn giá thì quá rẻ so với ở trên phố r
Mình thấy còn ngon hơn bún cá thái bình ý . Hầu hết ai ăn hàng cô này cũng đều ấn tượng vì nước dùng đậm đà ngon . Cá + mọc ăn tẹt ga luôn ạ , rán giòn ngon lắm xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Cần tìm quán bún ốc có ốc to ạ, ai biết chỉ mình vứi nhá ốc béo mập như hình thì càng tốt ~ Khu vực Đống Đa và Cầu Giấy chứ bát trong ảnh ở Đại La xa mình quá Bán cả ngày thì càng tốt
Trước mình hay đi Phủ Tây Hồ xong tiện thể ăn ở cổng Phủ luôn, 40K ăn cũng tạm nhưng hơi đắt vì là chỗ du lịch, mà xa nên cũng ko đi thường xuyên đc huhuu xem tiếp
3. Bún miến ngan mọc – nước trộn vân vân… nhiều thứ
Hàng này ngõ 61 Đại La, chị ấy bán từ chiều tối đến 1-2h sáng. Cũng như mọi quán bún ngan khác thì nó có đầy đủ các thứ của con ngan ạ Tìm ra quán này là vì hôm trước đi tìm quán bún ốc ngõ 57 Đại La có bạn review trên này mà không thấy bán, gửi xe Fivimart hẳn hoi chỉ để đi ăn bát bún ốc, hận quá nên ăn thử hàng này luôn.
Điểm cộng của hàng này là sạch sẽ, gọn gàng từ quầy để đồ ăn (gồm các bộ phận của ngan) cho đến bàn ghế. Điểm trừ là thìa đũa và chai lọ tương ớt nhìn ghê vđ đũa nhìn như đũa dùng 1 lần nhưng đã được dùng 1000 năm đổi cả màu luôn. Chọn Chọn mãi thì cũng được 1 đôi. Hôm đấy em chỉ ăn bún mọc tiết thôi, được cái tiết ngon, chắc nhưng mềm. Mọc thì ăn cứ làm sao ấy. Nước dùng thì cũng được. Nhưng 1 suất cũng chỉ 25 cành và nhiều mọc, tiết. Quán này bác nào khu Đống Đa – Đại La muốn ăn đêm hoặc nhậu đêm thì khá ổn. xem tiếp
Xao chìn các thần lợn )
Mình cũng chỉ là một thần lợn ăn mãi k đc xuất chuồng ở Tân Mai. Sau một vài năm ở đây,mình xin phép gửi tới các bạn một số địa chỉ mà theo mình(nhấn mạnh là theo mình) khá hợp lí ở khu vực này nhé:
cua.... quán này có khá lâu rồi,chủ quán là người Huế chính gốc. Ngày xưa mình có cơ hội đc thử 1 lần món này ở Huế nên về HN ăn thử quán này là quán thứ 4,5 gì đó thấy quá ok nên k đi đâu nữa mà đóng hội ở đây luôn rồi ) đặc biệt dành cho bạn nào thích ăn gân bò hầm,có luôn gân nhé. Rau sống thì nhiều vô biên nhưng bị thiếu mất muống chẻ và rau hoa chuối. 30k/bát
2: bánh xèo,bánh bột lọc ở đối diện chùa Tương Mai chếch về Nguyễn An Ninh có một lối nhỏ đi vào khoảng 10m (xin lỗi mình k nhớ địa chỉ). Quán này chị chủ là người Quảng Nam chính gốc,lập gđ ngoài này. Bánh đúng vị luôn nhé,vỏ bánh giòn và mỏng,nhân bánh có hôm thì giá đỗ thịt bò có hôm thì tôm giá đỗ. 12k/bánh xèo. Ngoài ra có bánh bột lọc 5k/cái. Cả 2 mình ăn đều thấy rất ngon. Điểm trừ duy nhất là hơi chật chội tuy nhiên đồ ăn ngon nên chắc đối với thần lợn thì k vấn đề đâu )
3: quán lẩu 121 Tân Mai 185k/nồi. Nước lẩu rất ngon. Có khá nhiều loại lẩu để lựa chọn,mình đã thứ 3 loại. Mình đi 2 người nhưng k gọi đc gì thêm ngoài lẩu vì quá no ) vì thế 185k có thể ăn 3 người. Quán này ngay sát mặt đường và chỗ ngồi thoáng mát vì vỉa hè rộng. Bàn không phải bàn nhựa nên nhìn rất sạch sẽ.
4: quán ốc bà béo ở đối diện thế giới di động tam trinh (có một dãy ốc nhưng quán này tên là Bà Béo nhé). Ở đây có rấttttt nhiều thứ ăn từ cháo cho đến nem tai cuốn. Mình chưa thử đc hết menu ở đây vì mình chỉ thích ăn nem cuốn vs ngao,ốc thôi. Giá thành thì ngang tầm so với mặt bằng chung. Nhưng nem cuốn ngon. Các bạn thử rồi review lại các món khác cho mình vs )
5: quán này phù hợp với cơm văn phòng và gia đình vì đối với mình-đã đi làm vp thì đó là the best. Quán cơm hến ở Đại La ( mình xin phép lại quên địa chỉ rồi huhuu chỉ nhớ ăn và quên tất thảy). Gọi là cơm hến nhưng nó là cơm nấu bình thường nà,có thể gọi theo suất hoặc theo món kiểu cả gia đình đi. Rất ngonnnn,k có món nào k ngon đâu. Không chê một cái gì tuy nhiên giá thành k dành cho sinh viên lắm nhé. Ảnh mình chụp là 3 người ăn hết 140k
6: quán bún ốc bà Ngọc Béo ở Đại La (đối diện cổng chợ Đồng Tâm,cổng sát với ngã tư Đại La và Trần Đại Nghĩa nhất) chỉ mở buổi sáng. 20k/bát. Đầy đủ rau sống các loại. Nước dùng chua đủ vị nói chung là mình chả diễn đạt đc ý hic.
À còn hôm trước bên hội giảm giá có nói về địa điểm nướng lẩu holla ngay dưới chung cư Nam Đô. Mình ăn thử từ hồi khai trương,hồi đó chưa có buffee mà kiểu ăn theo set nên kết luận bởi 2 từ: đắt và chán. Mấy món salad đẹp mắt cực kì nhưng không ngon tí nào ví dụ như món salad Nga gì đó hic. Còn bây giờ mình chưa quay lại lần nào nên k biết như nào nữa. Tuy nhiên nếu đội bếp của nhà hàng chưa thay đổi thì chắc hương vị cũng vậy thôi,nhỉ?
Tạm thời bây giờ chưa nhớ thêm nổi,ai có địa điểm nào thì share cho thần lợn nài vỗ béo với nhaaa thanhkiuu
Mình k khéo chụp ản và cũng rất ít chụp nên mn thông cảm nha
Ảnh cũng tùm lum kb sắp xếp như nào nữa @@ xem tiếp